HẠ XƯA
Có mùa hè ở đâu
Tiếng ve sầu rền rĩ
Rực trời màu phượng vĩ
Rả rích những giọt ngâu ?
Sydney, Paris hay New York
Biết em ở phương nào
Hạ về có làm xôn xao hoa lá
Giọt mưa nào rót giữa chiêm bao ?
Xứ Đông Lào xưa nay vẫn vậy
Cho dẫu vật đổi sao dời
Vẫn có người tìm về ngôi trường cũ
Ngồi buồn nhặt dăm cánh phượng rơi.
Xe đạp ơi, chở giùm ta với
Tới bến sông xưa tìm lại bóng con đò
Có câu thơ từng vướng điệu hò trên sóng
Người sang sông rồi con nước cũng bơ vơ.
Hạ xưa...từ một đêm mưa gió lớn
Tiễn người những tưởng mất nhau
Sau chừng ấy năm thấy đầu mình tóc bạc
Mới biết nơi trời Âu đất Úc còn lung lạc bóng con tàu.
Em giờ nơi xứ xa nào đó
Có nhớ gì về bạn cũ trường xưa
Hạ tới chưa mà ve rền rã
Tiếng mưa hòa lẫn tiếng chuông chùa ?
Mùa Hạ của ta hay của em
Gió vẫn ru đêm làm thêm nỗi nhớ
Chiến trường đi có mấy người trở lại
Để những cánh lá khô trải mộng bên thềm.
Ở đâu cũng buồn cùng cơn nắng Hạ
Cũng có người ngồi nhắc đến nỗi đau
Như những vết cứa hằn sâu trong tiềm thức
Hơn năm mươi năm... ký ức mãi hoen màu.
LMT
.jpg)
No comments:
Post a Comment