Tiềm thức - thơ An Phú
Ai đọc được những dòng thơ tiềm thức
Trong tư tưởng trong mộng ước bình yên
Một lâu đài nguy nga vàng tráng lệ
Cuộc đời không đơn giản khó hay dễ
Đầy phong ba nổi sóng giận thuyền trôi
Chân cứng đá mềm hết đứng lại ngồi
Nhìn thế sự dửng dưng như mây khói
Nay còn mai lại mất tựa chiêm bao
Mía lùi thơm ai mang vị ngọt ngào
Đời chua xót ngậm ngùi trong bể khổ
Ôm câm nín xây dựng tiếng tương lai
Hứng đau thương mưa thân ái miệt mài
Chứa định vị thân an bài vô cớ
Trước hố sâu anh hùng đâu nỡ sợ
Vượt tường cao ngây ngất vẫn bay sang
Thiên hạ ngây ngô mở mắt ngỡ ngàng
Rõ tiềm thức một khung trời vĩ đại
.jpg)
No comments:
Post a Comment