DẶN EM
Em có về... nhớ cài giùm then cửa
Để gió lùa từ thuở ta xa
Nhẹ tay thôi, kẻo mẹ già mất ngủ
Chuối chín cây như mẹ đấy. Em biết mà...
.@
Em có về... trồng cho mẹ luống cà, cây ớt
Nhổ cỏ sân trước, quét dọn sân sau
Cấy vạt rau khoai, trồng thêm bụi sả
Chắc mẹ mừng vì ta biết chọn cho mẹ con dâu.
Em có về... nấu cho mẹ nồi bồ kết
Pha nước vừa ấm để mẹ gội đầu
Bón thêm phân cho dây trầu, vun gốc cây cau
Duyên nợ cũng từ thuở ban đầu ta chăm chút.
Em có về... sẽ quen dần chuyện bếp núc
Nấu được thịt kho tàu, làm mắm thu chưng
Mẹ sẽ chỉ cho em rim mứt gừng, mứt bí
Hãy chăm siêng sao để thấy mẹ mừng.
Em có về... nhớ đừng đi tắm giọt
Cũng đừng ra bờ suối bứt đọt dớn cong
Đừng đến nhà rông xem chiêng cồng gõ nhịp
Nên luôn nhớ rằng em là gái đã có chồng.
Em có về... hãy vì ta chăm giùm mẹ
Mẹ quá già biết sống được bao lăm
Chuyện vườn dâu, nong tằm... trong tầm tay em cả
Nghĩa vợ chồng cần giữ vẹn trăm năm.
LMT
No comments:
Post a Comment