BS xin phép được nói lên dòng tâm sự của những
người chiến binh một thời ….
Tâm Sự Người Chiến Binh
Vói bàn tay kéo mùa Xuân trở lại
Sợ gió đông làm héo úa mai vàng
Lo bầu trời không đủ nắng giăng ngang
Sương đêm lạnh rũ sầu trên phiến lá
Đi tìm Xuân trong nổi nhớ quê nhà
Nhìn chim én muộn màng tung cánh nhỏ
Ngày trở về mù mịt phía trời xa
Buồn thân phận một cánh diều bạt gió
Nếu một ngày xa cách vạn người thương
Xin hãy để mặt hướng về quê mẹ
Để cúi đầu tạ tội với quê hương
Con cũng chỉ là chiến binh nhỏ bé
Mùa Xuân đến nơi làng quê tỉnh lẻ
Rồi chợt đi lặng lẽ chẳng câu chào
Ôm nỗi buồn trong đêm lạnh không sao
Như thân phận người lính già viễn xứ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment