XUÂN NHỚ NHÀ
Đường vắng chiều Xuân thiếu bóng người
Cành trơ trụi lá chỉ riêng tôi
Cô đơn lẻ bóng mừng Xuân mới
Chợt nhớ thương thầm ... mắt lệ rơi
Nhớ ngày xưa cũ đón Xuân sang
Pháo nổ rền vang khắp xóm làng
Trẻ nhỏ tung tăng trong áo mới
Tiếng cười cùng pháo nổ dòn tan
Quê người đón Tết kém vui tươi
Chẳng lẽ Xuân sang thiếu vắng rồi
Bánh mứt, rượu ngon, câu chúc Tết
Xuân nơi quê Mẹ nhớ khôn nguôi
Xuân nào về lại chốn quê hương
Để đón mừng Xuân rộn phố phường
Trước ngõ mai vàng khoe sắc thắm
Giao thừa vang vọng từng hồi chuông
Giờ đón Xuân về tuyết trắng rơi
Hỏi Xuân sao nắng vắng xa rồi ?
Tóc giờ điểm bạc cùng năm tháng
Đón Tết lòng vương thiếu nụ cười
Xuân đến thêm buồn nỗi nhớ mong
Bên ly rượu đắng xót xa lòng
Đường về tuyết phủ, trời băng giá
Đã mấy Xuân rồi mãi ngóng trông
Mùa Xuân lại đến chốn quê người
Nhớ phút giao thừa xác pháo rơi
Mâm cỗ bày ra chào đón Tết
Giờ đây đất khách đón Xuân hời
Nhớ phút giao thừa xác pháo rơi
Mâm cỗ bày ra chào đón Tết
Giờ đây đất khách đón Xuân hời
Biết đến bao giờ đón Tết sang ?
Vui Xuân bên cạnh nụ mai vàng
Thanh bình, hạnh phúc Quê hương Mẹ
Câu chúc mừng Xuân thật rộn ràng
Nguyễn Vạn Thắng
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment