Tết xưa - thơ An Phú
Lững thững chiều nay mây sáng hồng
Vẫn còn ấm áp cuối trời đông
Đàn chim nhớ tổ đời viễn xứ
Bay về phương ấy mẹ ngóng trông
Vọng buồn xa quê nỗi chán chường
Xuân về nhớ mẹ nhớ quê hương
Không pháo không hoa mừng đón tết
Bánh chưng trốn đâu thiếu tình thương
Tuyết rơi trắng xóa ngập cuối đường
Cây khô trơ cành đọng giọt sương
Trong ngoài lạnh buốt đời lữ thứ
Tìm mãi tìm đâu tết đời thường
Nhớ quê nhớ mẹ nhớ khôn lường
Tưởng tượng xuân về giữa quê hương
Tấm ảnh mờ xưa trong ngày tết
Thanh bình thuở đó nỗi vấn vương
.jpg)
No comments:
Post a Comment