GÁNH GẠO TÌM CHỒNG
Nào ai gánh gạo tìm chồng
Rừng sâu hóc núi tấm lòng phu thê
Gian nan vẹn nghĩa trăng thề
Vai đàn con dại... trọn bề tầm phu
Núi non trùng điệp xa mù
Sơn khê nào quản thiên thu đợi chờ
Cha già mẹ yếu con thơ
Hai vai gánh nặng bơ vơ dòng đời
Trót sinh vào buỗi loạn thời
Tấm thân bồ liễu nắng phơi gầy mòn
Sớm khuya lặn lội nuôi con
Chợ đời chẳng quản lòng son tìm chồng
Tìm anh giữa chốn non bồng
Ngăn sông cách núi một lòng sắc son
Tình mình một dạ keo sơn
Ngày đi chẳng hẹn tủi hờn lẻ loi....!
Để ai lạc giữa chợ đời...?
Hai vai gánh nặng đời trôi giữa dòng....!
Ngư Sĩ
.jpg)
No comments:
Post a Comment