Monday, January 5, 2026

CON GÁI SÀI GÒN (THƠ- LONG NGUYỄN- CHUYỂN)

 


CON GÁI SÀI GÒN

Con gái không đâu như Sài Gòn
Đẹp lạ thường dẫu chẳng phấn son
Nói năng dịu dàng hơn nơi khác
Chất phác qua từng cử chỉ giản đơn.
Một ngày... trường Văn khoa tan học
Tình cờ gặp và quen cô nàng
Tôi...dân thượng du miền sơn cước
Hỏi thăm đường bất chợt đi ngang.
Thời chiến tranh với dăm ngày phép
Không đủ để biết rõ ngọn ngành
Áo trắng khó dành cho áo lính
Thôi đành phải cố giữ lặng thinh.
Đến một ngày Sài Gòn mất tên
Giống như tôi vĩnh viễn mất em
Khi người tìm đường ngoài con sóng
Tôi ngồi đếm lá rụng bên thềm.
Non nửa thế kỷ rồi không gặp
Càng không có lấy một dòng tin
Em như cánh chim bên trời hận
Sài Gòn có còn giữ trong tim ?
Chiều nay mưa trắng miền sơn cước
Nhớ em...cô con gái Sài Gòn
Cùng đường sao lại không chung bước
Nên giờ tiếc nuối giấc mộng con.

No comments: