Xuân Tết
Ngậm ngùi
Tết đến rồi đây xuân đến đây
Mà sao không có cuộc sum vầy
Quê hương biền biệt mờ sương khói
Xứ lạ người xa tuyết phủ đầy!
Vì đó lòng đâu còn biết Tết
Xuân về thêm khổ kíếp tha hương
Canh cánh bên lòng không nói hết
Tình xuân chất lại những cơn buồn !
Ta là con người không biết Tết
Lòng đau thương nhớ biết bao ngày
Quê hương tan tác đành thua
cuộc
Cõi sống lưu vong kiếp đọa đày!
Ta là con nguời không nói hết
Rưng rưng đau xót nhíu đôi mài
Không biết Tết về bao nhiêu bận
Quê người ta mãi trắng đôi tay!
Lòng không còn nghĩ xuân và tết
Đã biệt quê hương mấy độ rồi
Giờ đây đâu có ai tri kỷ
Chỉ ngậm ngùi nhìn tuyết
trắng rơi!!!
Giáp Tết Bính Tuất *2026
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment