Hoàn cảnh của anh em tù. Một người đã nhắm mắt ra đi. Chuyện xảy ra hằng ngày như cơm bữa....
Điều gây cảm xúc ở đây là một chị vợ tù lên thăm nuôi chồng thì nhận được tin chồng chị vừa nhắm mắt ra đi.
Chị vợ xin trại tù cho nhận xác chồng nhưng bị từ chối. Người phụ nữ đã khóc ngất nghẹn ngào trước tử biệt sinh ly...!
NGHỊCH CẢNH ĐỚN ĐAU
Cơn ác mộng tin chồng vừa mất
Nỗi nghẹn ngào nước mắt phân ly
Cảnh đoạn trường kẻ ở người đi
Sao nỡ bỏ con côi vợ góa.....?
Người ra đi âm thầm lặng lẽ....!
Không một lời giã biệt thế gian
Cảnh đoạn trường nước mắt nhà tan
Thì nói gì tầm thân bé nhỏ...!
Thân đơn chiếc dòng đời trôi nổi
Gánh bầy con bữa đói bữa no
Giữa chợ đời lặng lẽ cánh cò
Đời cô lẻ quạnh hiu sớm tối....!
Trong nước mắt nghẹn ngào ly biệt
Tiễn đưa nhau chẳng tiếng giã từ
Người ở lại giã biệt chinh phu
Nỗi đau nào không lời đưa tiễn...!
Ngư Sĩ
No comments:
Post a Comment