Quý nhất - thơ An Phú
Cuộc đời gạt ngay mấy thứ tồi
Rượu chè hút sách tránh xa thôi
Không còn thời gian để hối lỗi
Khi hết thuốc chữa chuyện đã rồi
Điếu thuốc phì phào chúng nó mời
Các bạn thân quý của tôi ơi
Chớ đừng cả nể tay cầm lấy
Phổi phèo loang lỗ sẽ tiêu đời
Tiệc tùng cạn chén ngả nghiêng về
Xin đừng ghiền rượu mãi mải mê
Rượu thơm uống xỉn rồi nhắm mắt
Tận số ngay bên hố gần kề
Sức khỏe ta quý nhất trên đời
Vàng bạc tiền tài chỉ để chơi
Sự sống thực tại không mua được
Ta phải chăm lo thân xác người
.jpg)
No comments:
Post a Comment