Kính thưa toàn thể độc giả
Những ngọn gió đầu xuân đang từ từ thổi nhẹ
Phía trời xa, đàn chim én đang chao mình chào đón
nắng xuân và tiếng vó ngựa của năm Bính Ngọ như đang về trước ngõ. Bằng Sơn xin
được gới đến tất cả quý vị và gia quyến lời chúc bình an , thịnh vượng , tấn
tài tấn lộc….
Trong tâm trạng ngổn ngang nhiều tâm sự của những
đứa con viễn xứ, Bằng Sơn xin được diễn tả nỗi niềm nhung nhớ về quê
hương Vietnam của chúng ta qua bài thơ Én gọi Xuân về như nói lên những cảm súc
từ tận đáy lòng những kẻ tha hương
Bằng Sơn
Én Gọi Xuân Về
Trời gió nhẹ lững lơ vòm mây trắng
Én chao mình chào đón nắng Xuân sang
Mai vàng tươi khoe hương sắc dịu dàng
Xuân Bính Ngọ đang khẽ về trước ngõ
Bên triền núi cánh hoa rừng chớm nở
Giọt sương khuya còn đọng lại trên cành
Nhớ thân gầy mẹ thức suốt năm canh
Bên bếp lửa trông bánh mừng năm mới
Đời viễn xứ đợi bao mùa xuân tới
Nhìn bao lần cánh én phía trời xa
Thương quê hương lệ rớt dưới trăng ngà
Ôm nổi nhớ muợn rượu sầu quên lãng
Đời viễn xứ lòng ngỗn ngang tâm trạng
Đón giao thừa đốt thuốc cháy vàng tay
Quê hương ơi bao ước vọng sum vầy
Không biết phải đợi bao mùa xuân nữa
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment