Tự tình quê hương - thơ An Phú
Lung linh ánh nắng bình minh
Chín mọng cây trái xinh xinh ngọt ngào
Quê hương trìu mến dường bao
Nơi tôi sinh đó làm sao dứt tinh
Xa xa ruộng muối trắng tinh
Quanh co hàng khế in hình ven sông
Chim cò bay lượn trên không
Dòng suối óng ả như rồng ôm mây
Quê hương tình tự là đây
Lúa vàng nặng trĩu chất đầy nhà kho
Ngoài sân gà vịt nhỏ to
Trong chuồng chật ních trâu bò nghỉ ngơi
Bụi tre rũ xuống lả lơi
Trẻ em chạy nhảy vui chơi xum vầy
Gia đình hạnh phúc vui lây
Dãy cau thẳng đứng thân gầy buồng sai
Dây trầu ôm sát gốc ai
Vòng tay cau xiết như hai bạn hiền
Buồng chuối vàng ngả bên hiên
Vai nghiêng cúi xuống với triền luống
hoa
Hồng mai đào cúc chan hòa
Rực rỡ tươi nở làm quà
mừng xuân
No comments:
Post a Comment