Thương Tiếc Người Đi
Một chiếc lá lặng trôi theo dòng nước
Một linh hồn từ tạ chốn trần gian
Bao ngày vui nay bàn tiệc cũng tàn
Giờ ly biệt nghẹn ngào câu từ giã
Lời Chúa gọi dịu dàng theo tiếng nhạc
Về đi con cha dẫn lối Thiên Đường
Dẫu nơi nầy bao kẻ nhớ người thương
Rồi cũng cạn chén rượu tình rượu nghĩa
Bao năm qua đời anh như cánh én
Lúc trời cao khi thấp thoáng lưng đồi
Vẫn nụ cười vẫn điếu thuốc trên môi
Không phiền muộn dỗi hờn hay than trách
Câu từ biệt ngoảnh đầu như cố tránh
Lời chia tay cúi mặt giấu lệ tràn
Thêm một lần dòng sông nước miên man
Đưa chiếc lá lặng trôi về vô tận
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment