Bức ảnh …
*
Năm bảy hai,
bốn mươi lăm năm trước
Những sư đoàn Bắc quân
vượt dòng Bến Hải
tràn ngập vùng hỏa tuyến
khô khốc gió Lào.
Đại bác tầm xa nả từng hồi
cấp tập
Xới tung từng viên gạch cổ
thành…
*
Đất Quảng Trị…
miền quê nghèo muôn đời cơ
cực.
Chợt bao con mắt người Nam
đều phải hướng về.
Thương địa đầu miền Trung
gặp cơn binh lửa.
Đồng ruộng nứt toang, nhà
cửa hoang tàn.
Những mẹ già gánh gồng cố
thoát miền bom đạn.
Bỏ Đông Hà, Cam Lộ, La Vang
…
Còn nghe vẳng hồi chuông
chiều tan lễ
Thầm cầu nguyện dưới tượng
Chúa buồn ủ rũ…
Một ngày kia lặng im trên
đại lộ kinh hoàng.
Những người lính trẻ vừa xa
sách vở.
Rời quân trường chưa kịp
gặp người yêu.
Đêm tiền tiêu chập chờn
trên Ái Tử
Tiếng thượng liên thay cho
trống thay canh
Xích xe tăng chập chờn đêm
thức ngủ
Pháo đài bay làm cho đất
chuyển mình…
Ngỡ sấm rền đâu tận dãy
Trường Sơn.
Mùa hè bỗng đỏ lòm bao dòng
máu…
*
Ngôi thành cổ nát nhừ trong
hỏa pháo
Giành giật ngày đêm, cờ đổi
bao lần
Dòng Thạch Hãn xác quân làm
nghẽn lối
Nước trong xanh bỗng hóa
đục máu người.
Anh lính Nam mệt nhoài giữa
xa luân chiến
Chỉ qua đêm, râu tua tủa
trên cằm…
Nhắm mắt tạm giữa hai lần
trận chiến
Gối đầu lên nón sắt ngắm
sao trời…
Anh lính Bắc bị thương đành
nằm lại…
Bên chiến hào, chờ số phận
rủi may
Khát vọng sống, người lính
Nam thừa hiểu.
Chuyển thương nhanh, lính
Bắc cũng là người …
Chẳng biết lúc chưa nằm
trên cáng vải…
Súng trong tay, anh lính
Bắc giết bao người?
Những người trai trẻ cũng
dòng máu như anh…
Chỉ có khác với sắc màu chủ
nghĩa!
Hai người lính hai bên bờ
chiến tuyến
Anh súng Nga Tàu, anh súng
Mỹ lăm lăm…
Chỉ chung dòng máu Việt bốn
ngàn năm cùng chảy.
Một mẹ Âu Cơ đã đau đớn bao
lần…
*
Bốn lăm năm, tấm ảnh xưa
sống lại…
Thay cho ngàn điều muốn nói
với đời sau…
Bởi lịch sử giống như dòng
nước chảy…
Ngoảnh lại nhìn, một ngày
thấy: Thật – Hư …
Hoài Nguyễn - 30/8/2017
*Tấm hình chụp trận chiến Mùa Hè đỏ lửa năm 1972 tại cổ
thành Quảng Trị. Những binh sĩ TQLC thuộc quân lực VNCH đang tải thương một
người lính thuộc quân đội chính quy Bắc Việt về trạm cứu thương tiền phương của
đơn vị …
Tấm hình và bài thơ cảm tác thay cho ngàn lời muốn nói …
No comments:
Post a Comment