Mộng hoài thu –
thơ An Phú
Hạ buồn phượng héo khuất xa mờ
Thu sang ôm ấp cảnh mộng mơ
Nắng rọi hàng cây nằm thềm đá
Bến đợi thuyền xưa biết
bao giờ
Lá vàng quay tít gió bụi mù
Cúc vàng ủ ấp mộng hoài thu
Tiếng chim treo trên cành lá biếc
Mái chèo gợn sóng lướt
gật gù
Bướm vàng quanh quẩn bụi hồng loang
Bừng lên giọt nắng tỏa huy hoàng
Liễu còn đứng rũ bên bờ suối
Như buồn chờ ai bến đợi
hoang
Cành gầy khóc thương lá đỏ rời
Xót xa ly biệt sương lệ rơi
Bao giờ xum họp dù xuân tới
Vẫn mãi xa nhau tựa đất
trời
No comments:
Post a Comment