Tiếng
Sóng - thơ Châu Ly
(Tặng Nghia Van)
Đưa tay nắm níu thêm lần nữa
Đời chắc gì vui một lối về?
Không hẹn mà lòng ta cửa mở
Bạn đến ta không bày cuộc rượu
Nữ nhi sao chén tạc chén thù?
Ta có nỗi lòng chan tiếng suối
Uống hoài không cạn chén lao đao.
Tàn đêm tim vẫn hoài thao thức
Buồn nát lòng nhau cuộc đổi dời
Hai đứa mình như hai hạt bụi
Lạc loài trôi giữa cõi rong chơi.
Mình kể nhau nghe ngày cơm áo
Mệt nhoài từ thuở biết âu lo
Chồng con - suốt chặng dài thơm thảo
Có phận tằm nào không nhả tơ?
Bên song gió vẫn se lành lạnh
Đời thoáng mơ hồ như bóng câu
Tóc xanh giờ đã là tóc trắng
Phận người e cũng thế mà thôi!
Ngày mai mình đưa nhau xuống núi
Bạn về bên biển hát đêm đêm
Đứng giữa rừng chiều nghe sóng dội
Thảng thốt - lòng buông tiếng gọi
thầm...!
Châu Ly
7/ 2022
No comments:
Post a Comment