Friday, November 4, 2016

ĐỪNG PHAI (Lê Nguyễn)









Xin gởi đến chimvenuinhan một bài thơ để chúc quý anh chị không bao giờ quên những Ngày Hội Ngộ vừa qua.

ĐỪNG PHAI

Vị yêu còn thoảng mùi hương
Người tôi còn thấm còn vương tơ lòng
Bàn tay em ấm tình nồng
Hơi thu còn vướng tơ hồng em trao
Anh về mộng mỵ chiêm bao
Quan san, em vẫn như sao trên trời
Yêu nhau trao cả cuộc đời
Trong thương tiếc bướm, trong cười thương hoa
Tiếc rằng tuổi ngọc đã qua
Mắt môi xa vắng như hoa trên ngàn
Như bàn tay ngọc dạo đàn
Nghe trong cung bậc ngàn ngàn gió sương
Em về gối mộng còn vương
Anh mang hơi thở trùng dương bên mình
Đâu còn đổ quán xiêu đình
Chỉ cơn gió nhẹ tự tình đêm nay
Cho anh vào cuộc tỉnh say
Chìm trong cát bụi từ ngày qua đêm
Mong em vào giấc êm đềm
Và thân thể được dịu mềm bay cao
Dù cho em ở nơi nao
Đêm đêm vẫn nhớ câu trao nguyện cầu
Vẫn xin cho đóa hôn đầu
Còn hào quang sắc nhiệm mầu đừng phai

Lê Nguyễn







No comments: