ÁO EM MÀU TÍM
Đoàn Minh Hùng
Nắng chiều nay, bên em
chiều dịu nắng
Dáng yêu kiều với màu
áo tím nhung
Tay đan tay, chân vui
bước ngập ngừng
Con đường dốc, lên đèo
nghe gió thổi
Anh bối rối, rộn ràng
tim đập vội
Chẳng nói gì nhưng
tình đã trào dâng
Muốn hôn em lên đôi
mắt ân cần
Trao cho nhau tấm chân
tình ta có
Anh muốn nói những
điều còn bỏ ngỏ
Lời tâm tư giấu kín
vẫn còn ghi
Buổi ban sơ khi đang
tuổi xuân thì
Tim rung động nhưng em
nào hay biết
Màu áo tím, chiều nay
ôi thật tuyệt
Nhuộm hồn anh, thấu
triệt tấm lòng trinh
Say nắng hây, ấm áp
một cuộc tình
Tưởng ngủ quên chưa
bao giờ thức giấc
Anh yêu em bằng những
lời chân thật
Nguyện cùng nhau đi
đến cuối cuộc đời
Ánh trăng thề mười sáu
sáng tinh khôi
Mãi lung linh, rạng
ngời tươi sắc rỡ
Ôi màu áo diệu huyền
anh nhung nhớ
Tím chiều hôm dệt nên
khúc tình mơ
Anh mãi yêu cho tận
đến bến bờ
Thỏa mong chờ, ôi áo
em màu tím!
No comments:
Post a Comment