THƠ TÌNH TỨ TUYỆT
Ước gì mộng tưởng đêm nay
Tay ta lâu chặt trong tay của nàng
Lỡ mai thức dậy muộn màng
Thấy còn nửa giấc mơ vàng chung quanh
Giá như nàng gái chửa chồng
Ta trai chưa vợ cố công đi tìm
Thì giờ hai nửa trái tim
Có đâu cá nước gọi chim trên trời
Từ ngày đôi ngả chia ly
Trái tim ta cũng chai lì thời gian
Nay lên Phay Búc gặp nàng
Bỗng dưng lòng thấy rộn ràng mùa xuân
Nàng cười ngồi với một mình
Còn ta đứng ngắm si tình làm thơ
Vì người rất đẹp trong mơ
Mà đêm trằn trọc, ngày tơ tưởng hoài
Bút Tre Nguyễn Đình Trình
*******
**********
HÌNH NGƯỜI TRONG MỘNG
Trẻ như thiếu nữ chưa chồng
Đẹp như một đóa quỳnh hồng có gai
Tuổi như vừa chớm bốn hai
Hoa như mới nở chửa phai không tàn
Tôi - người vãn cảnh trần gian
Gặp em giữa lúc mỡ màng mùa xuân
Trời sai hạ giới mấy tuần
Còn đang đứng ngắm đành tuân lệnh về
Ngày đi vợ nhắc câu thề
Trăm năm cũng nghĩa phu thê chúng mình
Nên tôi chẳng dám tỏ tình
Chỉ nhìn vụng trộm bóng hình của em
Bút Tre Nguyễn Đình Trình
No comments:
Post a Comment