Friday, January 20, 2017

XUÂN ĐẾN, XUÂN ĐI (Diệp Thế Hùng)



Kính thưa thầy cô & các anh chị,
Ai có sống xa quê hương mới thấm thía những nỗi buồn trong 3 ngày tết, nỗi buồn không có bút mực nào tả hết nổi tâm tư của người xa xứ.
Anh Diệp Thế Hùng, thời gian đầu sang Nhật du học đã mang một tâm trạng mà chúng ta giờ mới trải qua: “Mùa xuân này nữa vẫn xa nhà…” như một chút thở than riêng mình khi nhìn xuân đến “Lòng bấy nhiêu sầu nhớ xót xa” nỗi buồn ray rứt với bao nhiêu nhớ thương gói trọn trong câu thơ nghe thật đớn đau...
Nhân dịp xuân về, chúng ta lại thêm một mùa xuân nơi quê người đất khách, anh gởi tặng bài thơ “Xuân Đến, Xuân Đi” xin mời thưởng thức để lắng nghe nỗi buồn gậm nhấm, và nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm xuân xưa.

Trân trọng,
Thukỳ.



XUÂN ĐẾN, XUÂN ĐI

Tết sắp về rồi, năm sắp qua
Mùa xuân này nữa vẫn xa nhà
Đường bao nhiêu dặm mờ hun hút
Lòng bấy nhiêu sầu nhớ xót xa
Chốn cũ người xưa vàng kỷ niệm
Nơi này ngày tháng trắng  sương sa
Sao tôi lòng cứ bâng khuâng mãi
Xuân đến, xuân đi vẫn thế mà. 
Diệp Thế Hùng

*** Sau khi bài thơ "Trách Móc" của anh Diệp thế Hùng đăng lên, có một người không cho biết tên, gởi cho Thukỳ bài thơ, (Với tên tác giả là Quỳnh Hương) xin đăng trên CVNN "Chẳng Thể Yêu Nhau Được Nữa Rồi" Thukỳ xin đăng để chia sẻ tâm tình cùng bạn bè của Khoa Học Gia Diệp Thế Hùng...

Chẳng thể yêu nhau.....


Chẳng thể yêu nhau được nữa rồi

Bây giờ hai nẻo đã chia phôi

Bên ấy anh đi trời có nắng?

Em ở bên đây bước rã rời


Chẳng thể yêu nhau được nữa rồi

Bây giờ nghe nỗi nhớ đầy vơi

Hai chữ thương yêu đành không trọn

Mảnh sầu – Đời giăng kín hồn tôi


Chẳng thể yêu nhau được nữa rồi

Đau thương giờ giá buốt tim côi

Đã biết không duyên đừng gặp gỡ

Đừng để xa nhau chẳng một lời


Chẳng thể yêu nhau được nữa rồi

Men tình nghe đắng ngắt trên môi

Anh hỡi! Sao nghẹn ngào chua xót

Mảnh ân tình ta tự xé tả tơi.

Quỳnh Hương.

No comments: