Friday, January 20, 2017

HOẠ THƠ MỪNG XUÂN (Nguyên Vũ & Zerro Hải Âu)

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Nhân dịp Xuân về, anh Phùng Quang Minh, (bút hiệu "Zerro Hải Âu", một cựu HS Nguyễn Huệ từ lúc thầy Vũ Trí Phú làm hiệu trưởng), với tâm trạng "Cây mai nhỏ, tôi đã trồng dạo trước, Mấy xuân rồi có nở nụ nào không”, cùng với anh Nguyên Vũ, người bạn cùng quê ở Xuân Lộc, Sông Cầu, Phú Yên, đã xướng họa 2 bài thơ Đường  để chào đón Xuân Đinh Dậu. Mời quý thầy cô và các anh chị cùng thưởng thức.
Trân trọng,

Thukỳ.







MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

Đinh Dậu đáo lai đã tới rồi,
Chúc mừng bằng hữu khắp muôn nơi.
Lợi danh chán ngán mong an phận,
Phước lộc cầu xin để hưởng đời.
Thương xót quê nhà nhiều khổ nạn,
Đau buồn vận nước lắm tai trời,
Xuân sang khao khát niềm hy vọng,
Trăm họ yên bình sống thảnh thơi.
Nguyên Vũ


MỪNG XUÂN 

Đinh Dậu tân niên sắp đến rồi
Nhà nhà đón Tết dạ bồi hồi
Sờ trên, sờ duới túi lỏng bỏng
Lục lạo trong ngoài đứng lại ngồi 
Minh niên năm mới mà rỗng tuếch
Lấy gì tô đẹp để giữ ngôi
Làm dân xã nghĩa là thế đó
Thuơng cảm trong lòng đành vậy thôi !

Zorro_HẢI ÂU



No comments: