Lướt mây trời - thơ An Phú
Hướng mắt phương xa
cuối chân trời
Quê mẹ ngàn dặm nhớ
đầy vơi
Đã sinh ra trong thời
chinh chiến
Từng bay lướt gió thật tuyệt vời
Kể chuyện năm xưa thủa
học trò
Bao nhiêu mộng ước
biến thành tro
Miệt mài kinh sử
cùng sách bút
Đầu quân năm tới chẳng đắn đo
Soải cánh phượng bay
quyết một ngày
Xung vào binh chủng
có cánh bay
Tổ quốc không gian
lòng dũng chí
Chiến thắng quê
hương thoát đọa đày
Mặc áo long bào đội
nón bay
Súng đeo rủng rỉnh
oai hùng thay
Bom bay xé gió quân
thù khiếp
Diệt bọn gian tham tàn ác này
Cánh thép tung hoành
cả bốn vùng
Thắt khăn quàng tím
mối tình chung
Yêu nước thương dân
thân dâng hiến
Chẳng sợ gian nguy
chẳng ngại ngùng
Cưỡi mây trời lửa đạn
mù khơi
Xác pháo mấy ai tìm
xác rơi
Con chim gãy cánh
phương trời đó
Thấu nỗi đau thương
tiếc rã rời
Hiên ngang bay bổng
bốn phương trời
Dâng cả cuộc đời tổ
quốc ơi
Lướt gió cưỡi mây ai
nào biết
Nhìn trời xanh thẳm
nhớ thương người
Kính tặng các anh
bài thơ này
Những anh hùng hào
kiệt xưa nay
Thế hệ mai sau còn
khắc nhớ
Ghi ơn các anh ngày từng ngày
No comments:
Post a Comment