Cuộc đời - thơ An Phú
Sớm mai bình minh đã vội tàn
Sương đọng cánh hoa chợt rã tan
Thấm thoát thời gian vụt nhanh quá
Hoàng hôn tóc bạc vút mây ngàn
Thuyền đời trôi nổi sóng ngập tràn
Chấp nhận nhiên tại chớ có than
Biết đủ là được thế là sướng
Hoa kia tươi đẹp cũng sẽ tàn
Thế gian con người sống trên đời
Người làm cực khổ kẻ rong chơi
Trên đời mỗi người đều có số
Giàu no nghèo đói kẻ hụt hơi
Đời người ai biết vắn hay dài
Vui buồn sướng khổ đúng hay sai
Tới khi vĩnh biệt đời mới biết
Kết thúc đời ta đấng an bài
Cuộc đời tranh đấu vật lộn kiếm từng xu
Tích trữ tiền của biết bao nhiêu là đủ
Túi tham vô đáy đây kiếp sống phù du
Lúc xuôi tay nhắm mắt mới thoát ngục tù
Vượt đời biển khổ vọng thiên đường bất diệt
.jpg)
No comments:
Post a Comment