Tuesday, November 25, 2025

NHƯ NGÀY KHÁNH TẬN (THIÊN DI)

 


Như Ngày Khánh Tận
Rừng đã chết núi đồi đất chảy
Nước tràn về cuồn cuộn dâng cao
Thuỷ điện xả dân nghèo khốn đốn
Nhà cửa trôi, bám víu phía nào?
Xưa Sơn tinh cùng dân trị thuỷ
Nay núi mòn đất vẹt đá trơ
Rừng chỉ còn trong truyện bà kể
Chim đại bàng ngơ ngác sơn khê
Mưa vung vãi lời ca héo hắt
Gió khóc than đêm tối chia lìa
Đời ngập trong vạn điều dối trá
Khúc hoan ca vẫn tấu u mê
Người chuốc người say quên sự thật
Lối thiên đường rộn tiếng loài giun
Cúi xuống xem trần gian chìm ngập
Mặt trời đâu ai biết chỉ dùm
Hãy ngẫm đi để thấy ta mù
Những cung điện quan tham vương giả
Những mái tôn rách nát vẹo xiêu
Nước và đất tạo thành Đất Nước
Nhưng đất nay hoá nước -thành không
Ôi điêu linh, hay ngày khánh tận
Những cảnh đời mai biết ra sao
Thiên Di Sg 20.10.2025

No comments: