HỒN THƠ VONG QUỐC
*
Thấm thoắt nay ta bảy chín rồi
Còn vài tháng nữa tám mươi thôi
Tám mươi, thơ đã già chưa nhỉ
Già cũng xin vâng, cảm tạ Trời
*
Cảm tạ Trời cao tặng tuổi già
Cảm ơn Cha Mẹ dưỡng sinh ta
Cảm ơn dâu biển rèn tâm trí
Để dáng thơ bay với nắng tà
*
Nếu chẳng có thơ sẽ rất buồn
Phần hai thế kỳ chốn tha hương
Lấy ai chung nỗi hờn vong quốc
Chia bóng trăng thâu, sẻ đoạn trường ?!
*
Vâng, chẳng có thơ thật rất buồn
Thơ đem ký ức ghé thăm luôn
Xứ người, cơm áo no lành đó
Vẫn nặng trong tim nhục quốc hờn
*
Vẫn nặng bên lòng một nỗi đau
Đường bay Mỹ-Việt có dài đâu
Nhưng sao ngăn cách xa xôi quá
Không thể đi qua nửa địa cầu !
*
Không thể đi qua nửa địa cầu
Bởi lòng, vết chém vẫn còn đau
Bởi quê, quê vẫn đầy thương tích
Của bọn sài lang, lũ hoạt đầu
*
Thấm thoắt Trời cho bảy chín rồi
Hồn thơ vong quốc vẫn tinh khôi
Thơ mong Cộng đảng không còn nữa
Để Việt Nam vui cuộc đổi đời ...
Ngô Minh Hằng
16/11/2025
.jpg)
No comments:
Post a Comment