Đêm tiền đồn - thơ An Phú
Đêm nay phiên gác tiền đồn
Phì phào điếu thuốc nghe phôn tin về
Khẩn báo chớ có ngủ mê
Luôn luôn cảnh giác súng kê bên mình
Lỗ châu mai nhỏ xinh xinh
Nhìn xa mồn một bạn mình địch kia
Hỏa châu sáng tỏ rõ kìa
Cộng quân nhốn nháo làm bia bắn rồi
Giao tranh chỉ một tiếng thôi
Bên ta toàn thắng mừng ngồi khao quân
Cùng nhau ca hát quây quần
Say sưa ấm áp như gần môi hôn
Nhớ em thổn thức bồn chồn
Mơ màng trong trí ngập hồn trăng khuya
Tình em dẫu có chia lìa
Chỉ là nỗi nhớ lệ đìa hậu phương
Yêu em cách trở dặm trường
Bao giờ hội ngộ vấn vương bên nàng
Chim trời hoa cảnh thênh thang
Mình anh chiếc bóng trăng vàng vỡ đôi
Mộng mơ trăng khuất sau đồi
Như em trốn chạy riêng tôi ngỡ ngàng
Bồi hồi tỉnh thức miên man
Giờ đã mờ sáng kéo màn trời đêm
Rừng thông lặng gió êm đềm
Nón sắt làm gối lạnh thêm tim hồn
Lính mong về sớm cầu hôn
Người yêu bé nhỏ trang thôn quê nhà
Bao năm chinh chiến bôn ba
Chiến tranh kết thúc đôi ta kết tình
Đêm đen đợi sáng bình minh
Cầu xin thượng đế chúng mình bên nhau
.jpg)
No comments:
Post a Comment