Friday, November 14, 2025

SAO BUỒN THẾ, CÁC EM! (L.T)

 

Ảnh: Tiết dạy cuối cùng của 37 năm “liêu xiêu”.

Thơ: SAO BUỒN THẾ, CÁC EM!

Năm ngoái gần đến ngày 20/11, trong trạng thái lâng lâng, sau khi uống mấy ly với nhóm học sinh cũ đang sắp tuổi “nhi nhĩ thuận” mời để gọi là “tâm sự chút cho vui, thầy ơi”. Về nhà không ngủ được (có lẽ vì lâu mới uống lại bia -dù chỉ vài ly- và vì những chuyện bên lề mấy em kể) tôi đã viết mấy câu thơ này như một lời tự bạch. Hôm nay Fb nhắc lại. Đọc cho vui, rồi quên bà con nhé. Hơi mô nghe đứa có mùi … alcool!

***

Tôi, 37 năm “liêu xiêu” trên bục giảng
Dạy trường công, cả tư thục, bán công
Nhiều năm còn dạy thêm bổ túc
Chưa kể “thâm niên” ở các lò luyện thi đại học
Cho những em mê văn chương chữ nghĩa
Thứ mà người xưa liệt vào “tối hạ lập thân”.

Học trò tôi còn đông hơn học trò Khổng Tử
Kiếm cơm khắp mọi nẻo đường đời
Chẳng dám ước mơ có em thành Nhan Hồi, Tử Cống
Chỉ mong sao tất cả đều làm người “tử tế”

Tôi chưa từng một ngày làm quan
Như Thầy Chu Văn An thưở trước
Để dâng sớ xin chém đầu bọn nịnh thần
Chừ còn đông hơn giặc cỏ

Tôi không sống thời của thầy Lê Tấn Toán
Uống “chén đắng” vua “ban”
vì học trò Nguyễn Duy Hiệu dấy Cần Vương Nghĩa hội
Tôi chỉ biết miệt mài trên bục giảng
Làm ông giáo lưu dung kiếm cơm độ nhật
Cố giữ cho mình không vướng chuyện thị phi

Tôi bây giờ, thầy giáo già chán đời chán mộng
Tóc bạc phơ, cùng hai hàm răng giả
Sáng lên “phây” đọc toàn chuyện tầm phào
Không dám like vào những tin “nhạy cảm”
Nói chuyện gì cũng liếc ngang liếc dọc
Ngại ngần như sắp làm chuyện … bất lương

Tôi bây giờ mỗi chiều ngồi đợi
Đọc tin nhắn học trò, mong tất cả bình an!
Tôi chán tôi, ông thầy già vô tích sự
Ôi có lẽ nào, buồn đến thế, các em …

12/11/2024

L.T


No comments: