CÓ NHỮNG BÀI THƠ TÔI TỪNG VIẾT
Mượn Facebook đăng vài bài thơ nhỏ
Coi như nhà tôi đêm vẫn đỏ đèn
Cũng kệ miệng đời khen chê phê phán
Trăm người lạ được mấy người quen ?
Những bài thơ...tôi viết về cuộc đời
Thăng trầm vinh nhục lắm đãi bôi
Hay những con người tôi từng gặp
Có khi chỉ để nhắc những đau thương mất mát qua rồi.
Như cây cô đơn trên đỉnh đồi lộng gió
Cánh chim lẻ bạn về đâu đó khóc cười
Muốn níu áng mây trời xuống thấp
Trần gian này quá chật để rong chơi.
Đóa tinh khôi có nở sau những lời rất thật
Trên mảnh đất mỡ màng nhưng ít Phật nhiều ma
Nơi ngày xưa có bóng cha la đà sương khói
Và buồng chuối chín cây lây lất dáng mẹ già.
Tôi từng đi qua bao mùa chinh chiến cũ
Áo phong sương chưa rũ sạch bụi trần
Khi lưỡi hái tử thần kề sát cổ
Biết khổ đau mà không khỏi bâng khuâng.
Câu thơ tôi...còn có phần cho bè bạn
Những thằng chưa cạn ly đã vội vã ra đi
Chưa biết yêu là gì, chưa biết thế nào là mùi con gái
Chỉ có tấm thẻ bài lưu lại chẳng chút ý nghĩa chi.
Câu thơ tôi...chẳng mưu cầu gì về cơm áo
Hoặc háo danh như bọn trí trá ngoài đường
Chẳng mượn ai thương mà vương giùm ngấn lệ
Lúc bóng tôi đã cùng chiều đi khuất nẻo mù sương.
LMT

No comments:
Post a Comment