Tuesday, August 11, 2026

MẸ TÔI VỚI CHIẾC NÔI NHỰA VÀ XE ĐẠP TRÀNH (THƠ- LMT)

 

MẸ TÔI VỚI CHIẾC NÔI NHỰA
VÀ XE ĐẠP TRÀNH
Nằm ngửa trong chiếc nôi bằng nhựa
Mẹ chở tôi đến buổi chợ xa
Dưa, mướp, cà...sẽ là nguồn sữa
Pha cùng những giọt mồ hôi cha.
Gió ru và nắng hôn lên mặt
Chợ xa... mẹ vất vả tảo tần
Xe đạp trành gần bằng tuổi mẹ
Cũng chưa hề than vãn phân vân.
Mẹ chạy ngang qua một cánh đồng
Có đàn cò trắng trên bến sông
Nước vẫn xuôi dòng ra biển lớn
Mẹ nợ gì con, nợ tấm chồng ?
Trong nôi nhựa nằm im không khóc
Đường đất quê con dốc ngoằn ngoèo
Mướp, sú, cà, dưa...chưa tới chợ
Làm dâu, làm vợ xứ quê nghèo.
Rồi một ngày rời xa nôi nhựa
Xe đạp mẹ chở tới trường làng
Nhánh mù u con bướm vàng đậu
Chữ MẸ nắn nót viết đầy trang.
Nghe mẹ kể... ngày cha quen mẹ
Đèo nhau đi suốt tuổi học trò
Xe đạp giờ còn thêm chạy chợ
Món quà ông bà nội tôi cho.
Giờ mẹ trên bàn thờ an vị
Xe đạp trành vẫn dựng góc nhà
Di ảnh cha phủ mờ hương khói
Nhói lòng thuở bỏ quê đi xa.
Tôi nợ mẹ cha tròn một kiếp
Nợ chiếc xe đạp, nợ vành nôi
Dễ gì có kiếp sau mà trả
Chỉ xin ghi lòng tạc dạ thôi.
LMT

No comments: