SỐ PHẬN LÀM NGƯỜI !
Buồn cho số phận làm người
tìm vui chẳng được muôn đời khổ thân...
Sầu đau giá buốt tinh thần
ai rồi cũng sẽ bao lần trải qua...
Ai người trẻ mãi không già
giàu sang phú quý bên toà nhà cao ?!
Bồ Câu đứng ở trên cao
nhìn bao cảnh vật mà nao núng lòng !
Thanh bình đã có hay không ?
Chuông ngân vọng lại đau lòng lắm thay...
Người còn sống đến hôm nay
bao nhiêu nỗi khổ bao vây từng ngày...
Tương lai tít tận trời mây
Thần Linh, Chúa - Phật xa bay hết rồi !
Người buồn cứ mãi kêu trời
than thân trách phận bên đời tan thương...
Trần gian đảo lộn âm dương
Còn chăng sức hút từ trường hành tinh ?!
Làm sao có được thanh bình
Còn ai giữ được ân tình với nhau !?
Thời gian thế kỷ mai sau
Văn Thơ để lại ai vào đọc đây ?!
Bao nhiêu lý thuyết không hay
Người không điểm tựa lung lay bất thành !
Hành tinh Trái Đất vòng quanh
Người sau đập phá tan tành tích xưa...
Lòng người biết nói sao vừa
Hôm nay thực tại còn chưa được gì !?
Làm người số phận còn chi
vì bao vật chất lâm ly cuộc đời !?
Chờ mai viễn cảnh xa vời
Tinh thần thể xác môi cười héo hon !
Bên đời điểm phấn tô son
luôn đeo mặt nạ lời toàn điêu ngoa...
Đam mê lạc chốn xa hoa
Đường lui bịt kín... không qua phận người...
Mong mai hết kiếp làm người
Làm Chim cất cánh tìm đời bình yên !
Quên đi những cảnh ưu phiền
Thương yêu kết nối Thần Tiên với Người !
_Hiền Võ_ SG, 05/08/26.
.jpg)
No comments:
Post a Comment