HÁT RONG
Mai này ta xuống phố
Ôm đàn hát rong chơi
Cùng em bán vé số
Lang thang giữa chợ đời.
Hát cho trời đất chật
Cho vật đổi sao dời
Người không nghe cũng được
Đã có khỉ, đười ươi.
Đàn ta ngân cung oán
Rung cùng ngón cung thương
Sầu vương trên khói thuốc
Trao em quán bên đường.
Nghĩ mình nên lên núi
Cùng tiếng suối dưới khe
Hòa tiếng ve trong gió
Cho nguôi cơn nắng hè.
Buồn... ôm đàn xuống chợ
Hát dăm bản nhạc vàng
Chết lâm sàng rồi sống
Hồi lịch sử sang trang.
Đàn ta kêu tích tịch
Vọng về qua sân chùa
Mùa này hoa sứ rụng
Nhớ chuyện Điệp - Lan...xưa.
Sẽ mang đàn xuôi quê
Hát mừng ta ngày về
Triền đê chiều nắng tắt
Lão trâu già đứng nghe.
Căn nhà xưa dột nát
Câu hát nghẹn từng lời
Một thời cơm áo khó
Nhớ nón cời, áo tơi.
Sông vơi đầy con nước
Xuôi ngược bước chân quen
Đèn khuya hiu hắt ngọn
Thương quê ruộng chua phèn.
Hát cho anh bạn hiền
Xưa cùng lính vùng biên
Bi thương rồi điên nặng
Quá khổ chuyện tình duyên.
Hát rong giữa cuộc đời
Mai này xong kiếp người
Ta cười trên tay phím
Chín chiều... một cuộc chơi.
Chắc rồi em sẽ hiểu
Ta con ngựa vô cương
Kệ người thương kẻ ghét
Gã hát rong ngoài đường...
LMT
.jpg)
No comments:
Post a Comment