Qua Bến
Một mình tôi nhìn bao người qua bến
Bỏ lại cuộc dời vội vả ra đi
Không giả từ cứ âm thầm lặng lẽ
Lệ tôi tràn trong mấy cuộc từ ly !
Đã biét đời là Sinh ký tử quy
Kẻ ở khổ sầu phải khóc người đi
Nên thế gian nầy biết bao hồ lệ
Đường nghĩa trang cỏ úa lối đi về!
Vanh khăn trăng kín đầu người goá phụ
Cõi lòng đau chiêu niệm dấu tang thương
Chốn nhân gian có gì đâu vui thú!
Chuyện mất còn với vạn nỗi tai ương !
Tôi đang dứng trên bến chờ ly biệt
Ngày nào đây cũng phải xa đời
Xin bạn đừng vội xót lòng luyến tiếc
Coi tôi xa đời như chiếc lá rơi!
8-2026
Hàn Thiên Lương
.jpg)
No comments:
Post a Comment