Monday, August 24, 2026

TIẾNG THƠ (THƠ- SONG CHÂU DIỄM NGỌC NHÂN)

 

Trích Thơ Tình SCDNN
TIẾNG THƠ 

Thơ, phải đâu là ai cũng yêu
Người yêu chút chút, kẻ yêu nhiều
Có người không thấy thơ là bạn
Là tiếng tâm hồn nên chẳng yêu!
  
Có kẻ yêu thơ, đến với thơ
Tự trong vô thức, tự trong mơ
Và thơ yêu họ, thơ tìm họ
Như thể ngàn năm đã hẹn chờ...
  
Có kẻ qua thơ để giải sầu
Hết sầu, họ biết có thơ đâu
Cho nên họ chẳng bao giờ hiểu
Thơ có hồn và thơ biết đau!
  
Thơ có hồn nên biết xót xa
Xót ai xương máu đắp sơn hà
Thương người không biết thơ là đạn
Để giữ quê mình nét gấm hoa...
  
Có kẻ dùng thơ để tưởng rằng
Với thơ, tháp cánh, lướt đường trăng
Mà quên tô thắm lòng nhân bản
Nhân bản trong thơ mới vĩnh hằng!
 
Không phải là ai cũng hiểu thơ
Hiểu thơ phải có trái tim cơ
Hiểu thơ phải có tâm đồng cảm
Phải có tình yêu với cõi bờ!
  
Nếu chẳng yêu thơ, chớ ghét thơ
Thơ tô đời đẹp tự xưa giờ
Dù đời tàn nhẫn, đời vô cảm
Thơ vẫn cho đời bao ước mơ...
 

Song Châu Diễm Ngọc Nhân
18.11.2016

No comments: