Wednesday, September 23, 2026

LỐI THU XƯA (THƠ- LMT)

 


LỐI THU XƯA
Em có về trên lối thu xưa
Hàng cây nghiêng bóng nắng lưa thưa
Tôi nghe như cánh gió đùa trên tóc
Bông cúc vàng mơ chắc đã thay mùa.

Pleiku bây giờ buồn hơn trước
Chẳng thấy bao nhiêu khuôn mặt người quen
Đường thay tên, phố thay nhiều nhà mới
Lối thu xưa giờ xanh đỏ ánh đèn.

Chiều nay mưa giăng giăng hàng thông Biệt Điện
Câu chuyện buồn năm cũ vẫn còn đây
Của Pleiku trong những ngày đầy khói lửa
Con đường xưa giờ lá trút hao gầy.

Vẫn trắng mây giăng đỉnh Hàm Rồng
Vẫn Biển Hồ in bóng mấy hàng thông
Vậy mà con sáo xưa không về phố nữa
Từ khi em...cũng khăn áo theo chồng.

Cà phê Pleiku có còn ngon như trước
Chẳng thấy ai nhắc tên quán Dinh Điền
Nhiều người đã rời xa miền đất đỏ
Bụi bờ sông biển mà nằm chết oan khiên.

Lối thu xưa...bao giờ em về
Tôi đàn em hát..." một mai qua cơn mê "
Tạm quên những ê chề thời cơm áo khó
Cùng dắt díu nhau đi về cuối nẻo hà khê.

Cũng đành lạc mất nhau từ đó
Từ những ngày máu nhuộm đỏ dòng sông Pa
Hỏi vì sao mình bỏ nhà, bỏ Pleiku phố
Có né được đạn bom không khi về tới Tuy Hòa ?

Bao giờ về lại...lối thu xưa
Còn không nước mắt mà khóc mấy cho vừa
Nghe đâu đây như có tiếng gà trưa gáy
Hay chỉ là tiếng cười vọng lại giữa giấc khuya ?
LMT

No comments: