THU CÓ VỀ NƠI ẤY
Mùa thu có về ngang qua chốn ấy
Giữ giùm ta lời hẹn ước bao ngày
Ta giữ mãi trong con tim khắc khoải
Lời chân tình... và tha thiết đắm say.
Thu có biết ta mong thu nhiều lắm
Thu về cho muôn lá thẫm sắc vàng
Thu gợi lại trong ta nhiều kỉ niệm
Ta thả hồn vào nỗi nhớ đi hoang.
Thu có biết khi chiều về lộng gió
Ta phiêu du trong nỗi nhớ về người
Heo may nhẹ len vào từng hơi thở
Ta một mình dạo bước với đơn côi...
Thu hãy nhắn cho ta về nơi ấy
Lời yêu thương ta trao gửi nơi người
Cho dẫu có muôn ngàn trùng xa cách
Thì tình này... vẫn dâng trọn người thôi...
Hoàng Khánh Linh

No comments:
Post a Comment