Wednesday, September 23, 2026

HẠ BUỒN (THƠ- AN PHÚ)

 


Hạ buồn - thơ An Phú


Vẫn đến hiên ngang vẫn một lòng

Hè sang không đợi bến chờ mong

Không cành phượng đỏ ve sầu réo

Nóng nực lửa than khát mưa ròng

Nắng chói rọi lá xuyên mái đầu

Trời xanh mây biến tỏa nơi đâu

Chim khan tiếng ngỏ nên ngừng hót

Rợp bóng dừa đưa vắt ngang cầu

Thơ tận trong tim khéo diễn rầu

Chống cằm bóp trán khẽ một câu

Hạ tỏa ran ran hừng hực nóng

Ảm đạm cô đơn xám một mầu

Núi cao mây thấp biển thẳm sâu

Hè oi lặng gió sắc không mầu

Tim gan se thắt đi tìm mãi

Buồn vẫn miên man một kiếp sầu

No comments: