Xuân lan - thơ An Phú
Mùa xuân lan đẹp nở bạt
ngàn
Ánh mắt hoàng hôn sương chợt
tan
Em đi gót nhẹ trên thảm vắng
Cỏ non mềm mại héo vội tàn
Hạ về thu tới đông bẽ bàng
Bình minh sáng rực đón xuân
sang
Chim hót xôn xao mừng tết đến
Hoa nở muôn màu vui chứa
chan
Hoàng lan sắc thắm màu vàng
tươi
Như miệng thôn nữ ánh mắt
cười
Đàn chim ríu rít đang nhộn
hót
Xuân đến rồi đây cảnh đón mời
Quê hương rộn rã đón xuân về
Đường về xa xôi mãi lê thê
Lênh đênh nổi trôi thuyền
viễn xứ
Về thăm quê mẹ trọn ước thề
.jpg)
No comments:
Post a Comment