ĐÁNH MẤT THU VÀNG
An Nguyễn
Ngày còn nhau chớ nói khoan
Nhặt chi nỗi nhớ bàng hoàng trí tâm
Trong mơ tiếng gió thì thầm
Vọng về từ cõi xa xăm mơ hồ
Nhớ thương biết gởi về mô
Yêu thương ngày cũ nấm mồ lấp chung
Đến giờ là bước đường cùng
Gai và bụi rậm nẻo thung giăng tràn
Heo may cuộn tình mênh mang
Để ta đánh mất Thu Vàng người ơi
Ngồi đây lòng dạ rối bời
Khóc người một thuở cuối trời mây thưa
Câu yêu giờ nói cũng thừa
Cách xa ngàn dặm sớm trưa một mình
Tắt rồi một nụ cười xinh
Vàng mơ vẫn trải mà tình cách xa
Gieo vần lục bát mặn mà
Vấn vương vương vấn thiết tha cũng thừa
Lòng buồn dạ héo như dưa
Thu vàng đánh mất lời thưa xa vời
Nha Trang 2/9/2026
An Nguyễn

No comments:
Post a Comment