Thursday, September 17, 2026

NỖI NIỀM THÁNG HẠ (THƠ- HỮU TÂM)

 


 NỖI NIỀM THÁNG HẠ.
Ảnh: mạng internet.

Mai sau ghé lại vườn thơ cũ
Nhặt xoá giùm ta vọng âm buồn.
Xin lỗi mùa trăng thương nhớ ấy
Ta bỏ người đi xa cố hương.
Mai sau bóng chim gầy lưu lạc
Rồi cũng thiên thu chẳng hẹn về.
Mái đình quê nội ven sông vắng
Đợi bóng chim về trên bến quê.
Mai sau ghé lại vườn trăng cũ
Bóng nguyệt soi tìm đâu cố nhân?
Chỉ tiếng Ve đêm đầy ray rứt
Vọng về khắc khoải giữa mênh mông.
Bây chừ tháng Hạ trời xanh quá!
Chân mỏi đường xa lấm bụi hồng.
Quê mẹ chiều nay mưa hay nắng
Người về thăm lại với ta không?
Bây giờ thôi nợ đời cơm áo
Còn nợ quê hương những tấm lòng
Ta về...mai mốt ta về lại
Trả tứ thơ buồn cho bến sông.
Hữu - Tâm.
Tháng 5/ 2026.

No comments: