Mấy ngày lễ lộc, gia đình con trai về thăm ông bà cha mẹ 3 ngày.
Cháu nội nay đã 6 tuổi, vào lớp một, tập tành làm quen con chữ. Đã đọc viết được.
Chợ Đồn là nơi sinh ra.
Xuân Lộc là vùng đất lập thân.
Nơi nào cũng là quê hương. Sống sao cho đáng làm người.
Tết tới, hơn 5 tháng sau, mới về nữa...
Vỗ Bờ Dung Thân
Một ngày trời mát dịu êm
Gió đi chơi vắng chẳng thèm ru cây
Chút hơi nắng thoảng phương này
Mùa thu đến vội, bàn tay chạm mùa.
Hàng cây nghiêng ngả giấc trưa
Gia đình quần tựu đẩy đưa giọt buồn
Vui thay cháu nội đến trường
Sáu năm cha mẹ yêu thương vỡ bờ.
Gối đầu tường đá rêu mơ
Bỏ quên ngày tháng dại khờ tóc xanh
Mừng con công toại danh thành
Giữa cơn sóng động, đất lành chim ca.
Về thăm nội tổ ông bà
Nơi con trai sống đã qua nửa đời
Chợ Đồn mảnh đất phúc nôi
Để nghe máu nóng vẫn trôi tuần hoàn.
Pháo hoa chiếu rọi nhân gian
Biên Hòa đất mẹ ngập tràn ước mơ
Xuân Lộc tựa cửa mong chờ
Đất nào cũng đất, Vỗ Bờ Dung Thân...
Đỗ Công Luận. 2.9.2026. (6.133)
.jpg)
No comments:
Post a Comment