Thursday, September 17, 2026

XUÂN CHIỀU GỌI TÊN (THƠ- ĐỖ CÔNG LUẬN)

 


Xuân Chiều Gọi Tên 

Đất trời giai điệu nắng mưa 
Buồn cơn bối rối trêu đùa nhân gian 
Thế nhân nào có thập toàn 
Vô ưu cẩn tắc nghiệt oan tiêu trừ.

Giữ tình thế thái cương nhu 
Chân qua triền dốc tình thù bỏ buông 
Biết chừng mưa nắng khôn lường 
Giữ chân hạnh đạo vô thường lắng nghe.

Cảm ơn trời đất chở che 
Càn khôn kiêu ngạo e dè ngại chi 
Ôm cây thiên tuế lạy quỳ 
Hồn đau oán giận thiên di cửu tuyền.

Bởi còn nặng nợ ân duyên 
Thứ tha thần tử du miền cố cung 
Cầm tay ân oán bao dung 
Chợt nghe huyết quản nóng bừng phút giây.

Ta còn lưu lạc chốn này 
Trần ai hô gió gọi mây nhịp đều 
Nhìn đời ánh mắt xanh rêu 
Ngại mưa sợ nắng Xuân Chiều Gọi Tên...

Đỗ Công Luận. 14.9.2026. (6.151)

No comments: