CON PHỐ CŨ (3)
Anh nào muốn đường tình chia hai ngả
Giọt lệ sầu ai sẽ khóc cho nhau ?
Để tim buồn, in hằn vết thương đau
Đường tình ái mỗi người đi mỗi hướng
Nắng Hạ vàng bên đường rơi rụng xuống
Con phố giờ quạnh vắng dấu chân ai
Hàng phượng yêu, trong gió tiếng thở dài
Lòng tự hỏi bao giờ thôi nhung nhớ ?
Có phải chăng tình đầu không duyên nợ ?
Để chỉ còn lẻ bóng bước cô đơn
Lòng vương mang niềm khao khát vào hồn
Con phố cũ dấu buồn lên tiếng gọi
Thuyền cô đơn chỉ mình anh đứng đợi
Bến u buồn chờ đợi khách sang sông
Trời về khuya gió lạnh thấm vào hồn
Còn đâu nữa chuỗi ngày dài nhung nhớ
Trái tim anh ...vì em giờ tan vỡ
Giờ chỉ còn nỗi trống vắng cô liêu
Chia tay chi cho nỗi nhớ thật nhiều
Con phố cũ ... đường về thêm trống vắng
Lỗi tại anh để em buồn, hờn giận
Lỗi tại anh để em buồn, hờn giận
Nên tình thơ anh viết chiều mưa rơi
Nỗi niềm riêng mang tâm sự rã rời
Con phố cũ ...vẫn hoài trong kỷ niệm
Con phố cũ còn đây, tình chết lịm
Xa nhau rồi ngày tháng nhạt dần phai
Con đường xưa dạo bước lá me bay
Bao kỷ niệm xa dần trong ký ức...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment