VẤN VƯƠNG (2)
Thơ tình không viết sợ em mong?
Mong tặng người yêu sưởi ấm lòng
Mong tặng người yêu sưởi ấm lòng
Đất khách mưa về thêm giá lạnh
Ngồi buồn thơ thẩn mãi chưa xong
Thiếu vắng cho lòng nỗi đắng cay
Đường về hiu quạnh lá thu bay
Đường về hiu quạnh lá thu bay
Sầu dâng nỗi nhớ hoài vương vấn
Hò hẹn những ngày em có hay
Từ lúc xa nhau con phố buồn
Những chiều nắng Hạ hạt mưa tuôn
Ra đi nỗi nhớ ...tình tôi vắng
Để lại cho lòng nỗi vấn vương
Tôi viết gửi vào trang sách thơ
Lời yêu ngày cũ bóng trăng mờ
Mong người sẽ hiểu tình tôi đợi
Dù phút thời gian vẫn đợi chờ
Biết đến bao giờ mới gặp nhau ?
Trong tôi niềm nhớ thuở ban đầu
Qua rồi ngày tháng mong gì gặp
Kỷ niệm vẫn hoài nỗi khắc sâu
Tuy thế! Tôi tin vẫn có ngày
Quay về bến cũ biết đâu hay
Dù nay tóc đã pha màu nắng
Thơ viết cho em ấp ủ đầy...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment