GHÉT
Lòng ghét bao nhiêu vẫn nói thương
Ghét chi ghét thế mãi khôn lường
Ghét yêu nên khổ, đêm ngày chán
Ghét chỉ thêm buồn ôm vấn vương
Ghét lúc gặp nhau chẳng một lời
Ghét nhiều nên khổ chỉ mình tôi
Ghét gì hể vắng xa thì nhớ
Ghét mãi nên lòng chẳng lúc vui
Ghét nàng hờ hững ưa làm dáng
Ghét tánh kiêu căng chẳng thật tình
Ghét lúc gọi phone rồi chẳng nói
Ghét rồi gặp lỗi chẳng thèm xin
Ghét tình dang dở đêm ngày khổ
Ghét phút cô đơn chẳng đợi chờ
Ghét cảnh nàng đi về bến khác
Giận tình mượn bút viết vần thơ
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment