BS có một ký ức bé con nầy xin gởi các độc giả và
anh chị
Ký Ức Một Lần Đi
Lời nhạc buồn mang nỗi nhớ quê hương
Theo mây gió đưa ta về dĩ vãng
Nghe giai điệu chợt hồn thơ lai láng
Viết vài câu nước mắt bỗng dâng trào
Năm mươi mùa nghe tiếng lá lao xao
Nửa thế kỷ vui Xuân trong nỗi nhớ
Sân trường cũ còn thắm màu phượng đỏ
Chiều ba mươi còn ai nhỏ lệ chờ
Bờ đại dương từng đợt sóng nhấp nhô
Như nhịp đập con tim sầu viễn xứ
Bao ước vọng ấu thơ tình chan chứa
Ngày ra đi cúi mặt vẫy tay chào
Thời gian dài nửa thế kỷ rồi sao
Bao nhung nhớ quê hương còn bỏ lại
Hàng phượng vĩ vần thơ thời thơ dại
Chiều ba mươi ký ức gợi men sầu
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment