LỜI TÌNH CHO EM ...
Xa nhau chi cho tim lòng sầu muộn ?
Đông lại về tuyết trắng phủ đầy sân
Thu hôm nao giờ đây đã xa dần
Bao kỷ niệm ...gợi buồn thêm nhung nhớ
Có lẽ tình vẫn hoài không duyên số ?
Để xa rồi ...tiếc nhớ cuộc tình xưa
Thuở bên nhau ta vui hát, giỡn đùa
Giờ đã hết, mình anh ôm sầu mộng
Em ra đi cho chiều buồn gió lộng
Tình không tròn thương nhớ mãi ngàn sau
Bài tình thơ em viết thuở hôm nào
Anh vẫn giữ đợi em ngày trở lại
Có những lúc lòng anh buồn điên dại
Nghe lòng mình như vị đắng, men cay
Mượn vần thơ cho nỗi nhớ vơi đầy
Giọt lệ thắm rơi buồn trên trang giấy
Anh vẫn muốn tỏ bày cho em thấy
Trái tim này u hoài hình bóng ai
Để từng đêm lời than vắn, thở dài
Mong em hiểu, tình anh là thế đấy !!!
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment