Friday, March 28, 2025

CON SÁO SANG SÔNG (THƠ- DƯƠNG XUÂN TRIỀU)

 


 CON SÁO SANG SÔNG .
 
Con Sáo sang sông vạn nỗi lòng ,
Chốn cũ cành Đa lạnh trống không .
Bạn xưa lẻ bạn nay buồn lặng 
Vạn nỗi trông chờ nỗi buồn trông .
 
Người đi cách núi vạn dòng sông ,
Tiếng Cuốc trưa hè vạn nỗi lòng ,
Nỗi lòng xa xứ thời dâu bể ,
Ngày về cố quận cũng bằng không .
 
Sang sông là chết cả trong lòng ,
Con Sáo con Người nỗi  chờ mong .
Rễ bám quê hương nay bứt rễ 
Lênh đênh sông nước chảy theo dòng .

Dương Xuân Triều

No comments: