Thursday, March 27, 2025

NGHĨ LẠI TÌNH EM (THƠ- NGỌC HUỆ - DIỆP LỤC TỐ)

 





 


Em yêu gì cánh đồng khô cỏ cháy

Mất sức sống yêu đời với lỗi nhịp con tim

Em yêu gì khi mình ở đôi nơi

Trời phương ấy ấp yêu ngàn kỷ niệm.

 

Em yêu gì , khi người ta ly biệt

Người chia tay người, về lòng đất lặng căm

Em yêu gì, còn lại gì cho em hở

Cả bộn bề, quanh cuộc sống trần ai!

 

Em yêu gì cái cuộc sống tương lai

Ngần chắp vá của đời là của tạm

Em yêu gì khi cánh tay mình chạm

Con tim mình đang réo gọi mình ơi!

 

Em yêu vì,

... có hiểu những gì em đang nói

Cặn kẻ tiếng lòng, vọng tiếng gọi ngàn xưa

Yêu nhau thì hãy cho vừa

Vừa cha, vừa mẹ, thêm vừa tình nhau.

 

NGỌC HUỆ - DIỆP LỤC TỐ

No comments: