Saturday, March 22, 2025

NHỚ MẸ (THƠ- TRẦN VĂN DIÊN)

 


Bây giờ xa cách dặm trường

Hướng về quê Mẹ tình thương dạt dào

Căn nhà mái lá ngày nào

Lòng con nhớ quá viết sao cho vừa

Mổi ngày hai buổi sáng trưa

Trên đồng ruộng lúa nắng mưa giải dầu

Vai lành áo rách vội khâu

Ánh đèn rạng tỏ đêm thâu Mẹ ngồi

Tích xưa chuyện cũ kể rồi

Mãi còn ghi khắc trong tôi đẹp lòng

Đến mùa lúa chín đầy đồng

Mẹ cười hớn hở nhà nông được mùa

Khuyên con cố học thi đua

Tương lai đỗ đạt đừng thua kém người

Đón con ngày đẹp nắng tươi

Trời Tân Sơn Nhất mẹ cười lệ rơi

Hôm nay vinh hiển cuộc đời

Tai còn văng vẳng những lời Mẹ khuyên

Trần Văn Diên

No comments: